Giọt nước mắt của lòng bi mẫn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Giọt nước mắt của lòng bi mẫn

Một hôm có một cậu bé hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?”

Người mẹ đáp: “Bởi vì mẹ là phụ nữ mà con”.

“Con không hiểu….". Người mẹ chỉ ôm con vào lòng: “Con không bao giờ hiểu được đâu!”

Cậu bé tìm người cha và hỏi: “Ba ơi, tại sao tự nhiên mẹ lại khóc?”

“Tất cả phụ nữ đều khóc mà không có lý do, con ạ!”, người cha chỉ biết trả lời vậy.

Cậu bé lớn dần lên, trở thành một người đàn ông chững chạc nhưng vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Một hôm, trong cơn mơ, anh ta gặp được Thượng đế và hỏi: “Xin Người hãy giải thích cho con vì sao phụ nữ dễ khóc như vậy?”

Thượng Đế đến mỉm cười trả lời:

“Khi tạo ra người phụ nữ, ta đã xác định cô ta phải là người rất đặc biệt. Và vì thế:

Ta làm cho đôi vai của cô ta đã cứng cáp để gánh vác những gánh nặng cuộc đời nhưng cũng đủ mềm dịu để mang đến sự thoải mái, dịu dàng.

Ta đã ban cho cô ta sức mạnh bên trong để có thể chịu đựng sự mang nặng đẻ đau và cả sự ngỗ ngược, bất hiếu có thể có của những đứa con.

Ta đã cho cô ta nghị lực mạnh mẽ để có thể tiếp tục khi mọi người bỏ cuộc và để chăm sóc gia đình của mình bất chấp mệt mỏi, đau yếu mà không chút than phiền.

Ta ban cho cô ta trái tim đầy cảm xúc để luôn yêu thương những đứa trẻ của mình, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Để cô ta có thể làm cho đứa con đang bi bô tập nói cảm thấy sung sướng và để chia sẻ những lo lắng, sợ hãi của chúng trong tuổi mới lớn….

Ta cho cô ta sức mạnh để gánh vác người chồng trên vai bất chấp những lỗi lầm của anh ta và để bảo vệ anh ta.

Ta cho cô ta sự khôn ngoan để hiểu rằng một người chồng tốt chẳng bao giờ làm tổn thương vợ mình cả. Nhưng đôi khi anh ta thử thách vợ mình về sức mạnh và lòng thủy chung, thử thách quyết tâm kề vai sát cánh bên anh ta không chút do dự, chùn bước trong bất kỳ hoàn cảnh nào…

Và cuối cùng, ta đã cho cô ta nước mắt để khóc. Đó là thứ duy nhất cô ta có thể dùng bất cứ khi nào cần thiết. Và đó cũng là sự yếu đuối duy nhất của cô ta.

Đó là nước mắt của phụ nữ, của người vợ, người mẹ….

Nhưng đó cũng là nước mắt của loài người! Con ạ!”

Tham khảo thêm

Giọt nước mắt của Bồ Tát

Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Quan Âm Tứ Thủ


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5770979
Số người trực tuyến: