Phẩm 16: Dù người trở mặt oán hận, càng thương nhiều hơn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phẩm 16: Dù người trở mặt oán hận, càng thương nhiều hơn

Phẩm thứ mười sáu

Dù người trở mặt oán hận, càng thương nhiều hơn

Thương yêu người khác như con ruột,

Ngườt trở mặt oán hận lại ta.

Lòng không đổi coi như con ốm bệnh,

Thương nhiều hơn - ấy hạnh Bồ đề.

Có nhiều lý do cho việc tại sao chúng ta phải bày tỏ sự tôn trọng và thương yêu với những người xử tệ với bạn như tôi đã nói trước đây, lý do chính vì họ là những người Thầy của bạn. Và tại sao chúng ta phải đối xử với họ bằng lòng từ bi? Bởi vì, họ hoàn toàn chịu ảnh hưởng của sự vô minh, mà thậm chí họ không biết đến. Bởi vì họ cho mình là bề trên, họ đánh đập, lợi dụng và thậm chí giết bạn, cho rằng họ có quyền được làm thế. Những điều này xảy ra bởi vì họ chịu ảnh hưởng của sân giận, ganh ghét, vô minh, của bản ngã, tư tưởng vị kỷ và những điều vô nghĩa khác. Những điều vô nghĩa này hoàn toàn che mờ mắt họ, vì thế họ mới nói hoặc cư xử với bạn theo cách vô nghĩa, vô ơn hoặc vô tình nhất.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5697218
Số người trực tuyến: