Báo VnExpress - Pháp vương Gyalwang Drukpa trở lại Việt Nam
Thứ tư, 15/04/2026, 14:47
Trở lại Việt Nam lần thứ 13, người đứng đầu Truyền thừa Drukpa cùng tăng đoàn sẽ cử hành pháp hội cầu an ở Mandala Tây Thiên, thỉnh chuông nguyện cầu hòa bình thế giới.
Chuyến bay đưa tăng đoàn hạ cánh xuống Nội Bài, TP Hà Nội rạng sáng 15/4 trong sự chờ đón của hàng trăm tăng ni, phật tử.
Gần hai thập niên gắn bó với Việt Nam, đây là lần thứ 13 Pháp vương Gyalwang Drukpa trở lại. Ông nói động lực trở lại nhiều lần là sự chân thành mà nhiều người Việt dành cho khiến ông luôn thấy mình nhiều năng lượng và đầy cảm hứng. "Người Việt tử tế, mạnh mẽ và đoàn kết, điều đó thể hiện qua truyền thống lịch sử", ông từng chia sẻ.

Lãnh đạo Truyền thừa Drukpa cùng tăng đoàn xuống Sâu bay Nội Bài sáng 15/4. Ảnh: Drukpa Việt Nam
Hai tuần ở Việt Nam, ông có nhiều hoạt động như gặp gỡ thượng tọa Thích Đức Thiện tại chùa Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh; giảng pháp cho tăng ni, đại chúng; chủ trì pháp hội kéo dài ba ngày 25-27/4 tại Mandala Tây Thiên, tỉnh Phú Thọ.
Ba ngày pháp hội trùng với dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ quan trọng mà ông cảm nhận là "biểu tượng nội lực, trí tuệ và sức mạnh của dân tộc Việt Nam". Dịp mà truyền thống lịch sử được giữ gìn, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ giữ cho đất nước bình an và phát triển.
"Cá nhân tôi tôn trọng sâu sắc truyền thống này và tự hào khi chủ trì pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới vào đúng dịp ý nghĩa. Tôi xem đó như đóng góp nhỏ bé cho Việt Nam", ông nói.

Tăng ni, phật tử đón đoàn Truyền thừa Drukpa tại sân bay Nội Bài sáng 15/4. Video: Drukpa Việt Nam/Lộc Chung
Khai đàn ngày 25/4, ông sẽ thỉnh chuông, khai mở thiền thư dài hơn 200 m chép trên giấy dó Himalaya bằng tiếng Tạng nguyện cầu hòa bình thế giới. Pháp hội còn có hoạt động mở thongdrol (tranh cuộn Phật); lễ cầu an Phật Mẫu Tara - vị nữ Bồ Tát quan trọng bậc nhất Kim cương thừa đại diện cho từ bi, trí tuệ và hành động phổ độ chúng sinh; lễ gia trì Dược Sư cầu thân tâm an lành...
Pháp vương Drukpa lý giải cốt lõi của các nghi lễ đều là từ bi và trí tuệ - những vẻ đẹp của con người mà luôn cần sự nuôi dưỡng. Nhưng hoạt động cầu an không chỉ cho riêng một người mà lan tỏa năng lượng tích cực và kết nối đại chúng, rộng hơn là quốc gia.
"Chúng ta nói nhiều về hòa bình thế giới nhưng nhiều khi quên mất điều quan trọng là hòa bình nội tâm. Nếu một người có được sự bình an bên trong thì những người xung quanh cũng dễ dàng cảm nhận được điều đó, nên cần ghi nhớ là nuôi dưỡng bình an bên trong mình", ông lý giải, khuyến khích đại chúng nếu không thể trực tiếp dự pháp hội vẫn có thể dành thời gian tĩnh tại và hướng tâm cầu nguyện.

Tăng ni, phật tử chờ đón tăng đoàn tại Sân bay Nội Bài. Ảnh: Drukpa Việt Nam
Pháp hội được tổ chức tại bảo tháp Mandala Tây Thiên - quần thể kiến trúc Kim cương thừa mang đậm dấu ấn Phật giáo vùng Himalaya. Mỗi công trình đều mang tính biểu tượng riêng, tổng thể kết nối thành một mandala khổng lồ tái hiện trực quan học thuyết "Ngũ đại, Ngũ trí" của Phật giáo Kim cương thừa.
Truyền thừa Drukpa là một nhánh quan trọng của Phật giáo Kim cương thừa. Di sản gần 1.000 năm dần đưa dòng truyền thừa trở thành tôn giáo giữ vai trò trung tâm tạo nên bản sắc văn hóa cho Bhutan. Đất nước Nam Á nổi tiếng với chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia (GNH), kết hợp tư tưởng Phật giáo và chính sách công, nhấn mạnh cân bằng vật chất, tinh thần, môi trường và văn hóa. Truyền thừa Drukpa cung cấp nền tảng tư tưởng cho mô hình này, giúp người dân chấp nhận định hướng phát triển dựa trên hạnh phúc và an lạc, không chỉ trên GDP.

Nghi lễ múa Dakini trong Pháp hội đầu năm 2025 tổ chức tại Mandala Tây Thiên. Ảnh: Giang Huy
Thế kỷ 21, Truyền thừa Drukpa dần mở rộng ảnh hưởng ra ngoài vùng Ấn Độ Himalaya, hiện diện ở nhiều quốc gia gồm cả các nước phương Tây. Pháp vương Gyalwang Drukpa đời thứ 12 - lãnh đạo tinh thần của truyền thừa không chỉ là người có ảnh hưởng về tôn giáo mà còn tham gia đối thoại văn hóa xã hội, với những công hạnh được quốc tế ghi nhận.
(Nguồn: Báo VnExpress)





