Nhân duyên hội ngộ - Tri ân những người đã hy sinh vì đất nước
Thứ sáu, 16/10/2026, 19:51
Trong bài giảng tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Đức Nhiếp Chính Vương Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche chia sẻ về nhân duyên hội ngộ, mối pháp duyên sâu sắc giữa truyền thừa Drukpa với đất nước Việt Nam và lòng tri ân đối với những thế hệ đã hy sinh vì nền độc lập, hòa bình của dân tộc.
"Họ hết sức hy sinh nỗ lực cho sự phát triển của đất nước. Cho nên mỗi chúng ta hãy khắc sâu trong tim mình hai chữ tri ân trân trọng."
Trước tiên tôi xin bày tỏ niềm tri ân cũng như niềm hoan hỉ của tôi khi được trở lại đây, có cơ hội được gặp lại các Phật tử sau một thời gian rất lâu. Tôi biết rằng, trong số quý vị, có những người đã đồng hành cùng chúng tôi từ rất lâu, nhưng cũng có những người mới gặp gỡ lần đầu. Tuy nhiên, tôi đều vô cùng hoan hỉ của khi có mặt tại đây, được gặp gỡ tất cả các Phật tử. Bởi vậy, tôi xin gửi đến các Phật tử nơi cầu nguyện cát tường hạnh phúc nhất trong buổi sáng linh thiêng hôm nay.
Như tôi đã nói, tất cả mọi thứ trên thế gian này không có gì là tự nhiên hiện diện, tự nhiên diễn ra. Mọi sự việc, hiện tượng đều có nhân duyên của nó. Tất cả đều phụ thuộc vào quy luật của nhân quả, đều phụ thuộc vào quy luật của nghiệp. Bởi vậy, trong dịp tháng tám vô cùng đặc biệt này, đặc biệt là ngày hôm nay, ngày mà cả đất nước Việt Nam đang tổ chức một buổi lễ kỷ niệm rất là linh thiêng. Ngày Việt Nam giành được độc lập cũng là ngày chúng ta nhớ đến tất cả sự hy sinh của biết bao nhiêu người đã hy sinh cho nền độc lập của đất nước Việt Nam. Và tôi biết rằng hôm nay, khắp nơi trên đất nước Việt Nam đều có những buổi lễ tri ân, đều có những buổi lễ cầu nguyện để hồi hướng công đức cho đất nước Việt Nam phát triển, tưởng niệm những người đã hy sinh cho nền độc lập của dân tộc Việt Nam.

Bản thân chúng tôi - tôi và chư tăng của tôi - dịp này đến với đất nước Việt Nam, để cùng bày tỏ lời cầu nguyện trong buổi lễ linh thiêng này. Chúng tôi cầu nguyện cho sự phát triển của đất nước Việt Nam. Chúng tôi cầu nguyện cho sự hy sinh của biết bao nhiêu người đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc. Bởi vậy tôi nghĩ rằng bản thân tôi, cũng như truyền thừa Drukpa thực sự có mối pháp duyên rất sâu xa với đất nước Việt Nam.
Như tôi đã nói, không bao giờ có gì xảy ra một cách tự nhiên. Tất cả đều có những lý do, đều có những nhân duyên đằng sau đó. Đó chính là pháp duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, mối liên hệ sâu xa về giáo pháp. Cho nên hôm nay chúng tôi có mặt ở đây, tôi vô cùng hoan hỉ trong những buổi lễ cầu nguyện mang lại sự bình an và hạnh phúc cho đất nước Việt Nam, cho mỗi người dân Việt Nam, cũng như cầu siêu cho tất cả những người đã hy sinh, đã ngã xuống cho sự độc lập hạnh phúc của dân tộc. Chính đó là những mối pháp duyên từ nhiều đời và chứng tỏ truyền thừa Drukpa với đất nước Việt Nam đều có một mối pháp duyên vô cùng sâu nặng.
Chính vì thế mỗi lời cầu nguyện, mỗi lời tu tập của chúng tôi đều mang lại sự bình an và bằng trọn vẹn tâm hồn. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam, cho sự phát triển của đất nước Việt Nam và đặc biệt hướng tâm cầu nguyện của chúng ta cho biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự độc lập của dân tộc.
Vì vậy giờ phút này, chúng tôi vô cùng hoan hỉ có mặt ở đây để cùng chung lời cầu nguyện với các Phật tử trong ngày trọng đại linh thiêng này.
Không phải chỉ là những lời cầu nguyện mà chúng ta cần phải hiểu và thực sự biết trân trọng tri ân. Trân trọng tri ân biết bao thế hệ cha ông của chúng ta đã hy sinh bản thân mình, hy sinh trọn vẹn để xây dựng cho chúng ta một đất nước được bình an. Nhờ có sự hy sinh của các thế hệ anh hùng liệt sĩ cũng như cha ông của chúng ta. Giờ này chúng ta có một đất nước sống trong sự hòa bình, hạnh phúc. Tất cả mọi thứ trong đất nước đang được phát triển từng ngày, kể cả sự lãnh đạo của các bậc lãnh đạo, họ hết sức hy sinh nỗ lực cho sự phát triển của đất nước. Cho nên mỗi chúng ta hãy khắc sâu trong tim mình hai chữ tri ân trân trọng."
Kính mời quý vị lắng nghe và cùng khởi tâm tri ân.
Lịch tu tập tháng 10 năm 2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:
- 18/10 (Chủ nhật) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 21/10 (Thứ tư) Khóa tu Liên Hoa Sinh & Khoá tu Hộ Pháp Mahakala
- 23/10 (Thứ sáu) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh
- 24/10 (Thứ bảy) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên
- 29/10 (Thứ năm) Ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát







