Báo VTV Times - Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trong lễ Vu lan ở Tây Thiên
Thứ hai, 17/08/2026, 22:44
Trong đại lễ Jangwa cầu siêu Anh hùng liệt sĩ ngày 16/8 tại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, lần đầu tiên nghi thức cung rước tám tòa linh vị ghi danh tám nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia được cử hành trang nghiêm với sự tham gia của hàng nghìn người dân.
![]()
Đàn lễ do Tăng đoàn Drukpa từ Ấn Độ và Chư Tăng Ni Bảo tháp Tây Thiên tổ chức hướng về hương linh các Anh hùng liệt sĩ thành tâm cầu nguyện.
Đúng 7:30 sáng, đoàn cung rước tòa linh vị cùng các phẩm vật dâng lễ chậm rãi tiến qua cổng Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên trong niềm thành kính tưởng niệm những người con đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi bước chân như nối dài mạch tri ân từ thế hệ hôm qua đến thế hệ hôm nay.
Dẫn đầu là Tăng đoàn Ấn Độ và Việt Nam, tiếp đến là các khối cung rước tám tòa linh vị với hơn 200 thanh niên, sinh viên tiêu biểu trong trang phục áo dài, áo bà ba thanh niên xung phong và trang phục dân tộc, chia thành các khối theo tên nghĩa trang tòa linh vị, lần lượt đi rước ba vòng trên đường nhiễu màu xanh dương của Bảo tháp.
Mandala Tây Thiên lắng xuống sau mỗi hồi chuông.Từng tòa linh vị chậm rãi qua cổng, trong tiếng xướng cung thỉnh hương hồn anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong từ những vùng đất đã in dấu máu xương và đi vào lịch sử dân tộc.
Tòa linh vị đầu tiên được cung thỉnh từ Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi hơn một vạn liệt sĩ đang an nghỉ trên năm ngọn đồi Bến Tắt. Những phần mộ được quy tập theo quê quán, đưa những người con từ mọi miền đất nước về bên nhau sau chiến tranh.
Tiếp nối Trường Sơn, những địa danh lần lượt được gọi tên: Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, Điện Biên Phủ, Vị Xuyên, đất bạn Lào... Đằng sau mỗi tên đất là hàng nghìn, hàng vạn con người đã nằm lại.
Theo văn hóa Phật giáo, trong lời văn triệu thỉnh hương hồn chiến sĩ sẽ không ai bị lãng quên và bị rớt lại phía sau. Tám tòa linh vị, tám miền ký ức chiến trường xưa cùng quy tụ về một đàn tràng dự pháp nghe kinh. Mong nguyện các chị, các anh sớm siêu sinh về thế giới người hiền!
Bên Đường Chín gió lùa ngàn vắng,
Một vạn người nằm lặng vô thanh.
Mồ chung gắn kết đệ huynh,
Tìm về chung cốt, tử sinh chẳng rời.
Bia đá trắng không tên, không tuổi,
Nào phải người trôi nổi vô danh.
Mẹ hiền đặt thuở sinh thành,
Chỉ là tên lạc rừng xanh chiến trường.
Tên con mẹ gọi ngàn lần,
Gió mang đi khắp xa gần chưa thôi.
Bia không chữ, đá không lời,
Mà lòng đất mẹ nhớ người ngàn năm.
Ôi! Hồn liệt sĩ, rạng ngời sử xanh,
Nay đàn trai mở, kính mời linh anh.
Một đoạn trong văn khấn triệu thỉnh tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9. Chư vị anh linh bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích, thanh niên xung phong đã chiến đấu và hy sinh trên mặt trận Đường 9 và trên đất bạn Lào, hiện đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.
Có điều cùng với những hàng bia mộ liệt sĩ đủ rõ tên họ ấy, vẫn còn những người nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn hay nơi biên cương, ngoài sông suối vắng trên khắp dải đất hình chữ S -Việt Nam vẫn chưa được tìm thấy, chưa thể trở về với quê hương. Nhưng như lời cung thỉnh trong văn khấn chiêu hồn, "khuyết danh mà chẳng khuyết công, vô danh mà rạng danh sử sách".
Nghi thức chào cờ được cử hành trong giai điệu trang nghiêm của Quốc ca Việt Nam. Phút mặc niệm, hàng nghìn người cùng lắng lòng tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, hướng về hồn thiêng sông núi và những người con đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Không gian lắng lại, khi ký ức về những người đã khuất được nối dài trong lòng những người đang sống.
Sau lễ triệu hồn là vũ điệu truyền thống tôn vinh các Anh hùng liệt sĩ. Lời cầu nguyện mở rộng tới cửu huyền thất tổ, phả độ gia tiên. Đây là điểm gặp giữa lòng tri ân với truyền thống hiếu đạo của dân tộc. Sự tưởng niệm vì thế không chỉ là nhớ về quá khứ mà còn nhắc những người đang sống về trách nhiệm với hiện tại và tương lai: gìn giữ hòa bình, vun bồi tình yêu quê hương và sống xứng đáng với những hy sinh của cha ông.
Từ Hà Nội, bà Nguyễn Thanh Mai mang theo di ảnh ba liệt sĩ Lê Văn Bách, Nguyễn Đức Lộc và Phạm Ngọc Hùng cùng sớ cầu siêu. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lộc hy sinh năm 1972 tại chiến trường Tây Nguyên, là anh chồng của bà Mai. Liệt sĩ Lộc và liệt sĩ Hùng hiện an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn, riêng liệt sĩ Bách hy sinh trên dòng Thạch Hãn, đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.
"Bình yên không phải điều tự nhiên có được. Người trẻ chúng em cần hiểu sâu sắc để biết trân trọng hòa bình, biết học cách sống có lý tưởng tươi đẹp", sinh viên Hà Phương (Hà Nội) nói.
Nhiều gia đình khác cũng mang theo di ảnh người thân về Đại Bảo tháp, gửi vào lời cầu nguyện mùa Vu Lan trong niềm mong mỏi những người đã khuất được an yên.
Theo chư Ni Đại Bảo tháp, đàn cầu siêu Jangwa là nghi lễ tịnh hóa và cầu nguyện chuyển di tâm thức, được chư Thượng sư và Tăng đoàn thực hành nhằm cầu nguyện cho người đã khuất, theo đúng truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa.
Lễ cầu siêu nằm trong chuỗi sự kiện pháp hội kéo dài 8 ngày, từ 12/8 đến 19/8 với các hoạt động cầu an, báo ân, tri ân mùa Vu lan. Pháp hội khép lại ngày 19/8, Nhiếp chính vương Thuksey Rinpoche cùng tăng đoàn Truyền thừa cử hành đại đàn cầu an quán đỉnh Phật Dược Sư nhằm hồi hướng năng lượng cát tường đến cộng đồng, chúng sinh vạn loài.
Nguồn: Báo vtv.vn
- Thứ Tư, 19/08: Pháp hội Quán Đỉnh Trí Tuệ Văn Thù - Dược Sư: Đại hồi hướng Tứ trọng ân - Cầu nguyện Quốc thái dân an

