Đức Gyalwang Drukpa thăm di tích lịch sử, văn hóa của Hà Nội
Thứ năm, 30/04/2026, 20:58
Hà Nội, ngày 29/4, ngay trước thềm kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã thực hiện chuyến viếng thăm và cầu nguyện tại nhiều di tích lịch sử – văn hóa tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội, nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc lãnh đạo, anh hùng và tiền nhân dân tộc, đồng thời gửi gắm thông điệp về hòa bình, thịnh vượng cho nhân dân và đất nước Việt Nam hôm nay.
Chuyến viếng thăm diễn ra trong tiết trời Hà Nội mát dịu, hơi se lạnh, ánh nắng vàng nhạt trải khắp trong không gian cổ kính trầm mặc xen lẫn nét hiện đại của Hà Nội, một thành phố vì hòa bình.
Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích Nhà sàn Bác Hồ

Điểm dừng chân đầu tiên của Đức Pháp Vương là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Trong không khí trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình, Ngài cùng chư Tăng Ni truyền thừa Drukpa đã thành kính vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh — vị lãnh tụ và anh hùng dân tộc của Việt Nam.
Ngài cũng dành thời gian xem bộ phim tài liệu, nghe hướng dẫn viên giới thiệu về cuộc sống giản dị, tinh thần phụng sự đất nước của Bác, thăm khu Nhà sàn – ao cá Bác Hồ và các điểm di tích trong khu quần thể.
Đức Pháp Vương cũng tới thăm và cầu nguyện tại di tích Chùa Một Cột (còn gọi là Liên Hoa Đài hay Diên Hựu Tự) - biểu tượng văn hóa nghìn năm của Hà Nội, được vua Lý Thái Tông xây dựng vào thế kỷ 11.
Cầu nguyện tại Hoàng Thành Thăng Long và Điện Kính Thiên

Tiếp đó, Đức Pháp Vương đã đến thăm Hoàng Thành Thăng Long, di sản văn hóa thế giới gắn liền với chiều dài hơn một thiên niên kỷ lịch sử dân tộc. Ngài đã thăm khu vực Điện Kính Thiên, để cầu nguyện và tưởng nhớ tới các triều đại và các vị vua đã xây dựng, bảo vệ nền độc lập của đất nước Việt Nam.
Viếng thăm Đền Nam Hương, Đền Ngọc Sơn
Giữa lòng phố cổ, Đức Pháp Vương đã viếng Đền Nam Hương, là di tích lịch sử đặc biệt, nơi thờ Vua Lê Thái Tổ và cũng là nơi duy nhất trong cả nước thờ cả bốn vị thần thuộc hệ thống Thăng Long tứ trấn.
Tiếp tục hành trình, Ngài đã đến viếng thăm Đền Ngọc Sơn – nơi thờ Trần Hưng Đạo, vị anh hùng lỗi lạc của dân tộc đã có công bảo vệ nền độc lập, hòa bình của đất nước trước sự xâm lược của quân Nguyên thế kỷ 13. Đây cũng là những không gian tín ngưỡng lâu đời gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân Thăng Long – Hà Nội.
Hình ảnh bậc lãnh đạo tâm linh của truyền thừa Drukpa, bậc được tôn kính là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, hiện diện giữa những không gian lịch sử và văn hóa Việt Nam càng làm nổi bật mối nhân duyên sâu sắc giữa Việt Nam và truyền thừa Phật giáo Kim Cương thừa.






