Thực hành pháp tu sau khi đón nhận quán đỉnh trong Kim Cương thừa
Thứ hai, 28/09/2020, 09:54
Sau khi đã đón nhận quán đỉnh, cũng có nghĩa là đón nhận sự gia trì, bạn đã được dẫn nhập vào pháp tu, và giờ bạn sẽ phải thực hành pháp tu để viên mãn các tâm nguyện giác ngộ. Trong Kim Cương thừa, tiến trình các pháp thực hành tựu chung có thể chia thành hai giai đoạn nối tiếp nhau là: giai đoạn phát sinh và giai đoạn hoàn thiện.
Giai đoạn đầu tiên là phát sinh, trong tiếng Tạng hoặc thuật ngữ Phật giáo được gọi là “kye rim”, bao hàm cả quán tưởng (hình ảnh) và trì tụng chân ngôn (âm thanh) là những phương tiện trưởng dưỡng các phẩm chất của tâm giác ngộ thuộc về phương diện tương đối của Kim Cương thừa để chuẩn bị cho các trải nghiệm vi tế hơn trong giai đoạn thứ hai.
Giai đoạn thứ hai, tiếng Tạng gọi là “dzog rim”, là phương diện còn lại của Kim Cương thừa, tức là thiền. Sau khi đã khởi tạo thiền định về sắc tướng và phạm vi trí tuệ bản lai của vị Bản tôn thiền định trong giai đoạn phát sinh, trong giai đoạn hoàn thiện, hành giả sử dụng các kỹ thuật nhằm kiểm soát các dòng khí bên trong các kinh mạch năng lượng của thân đã được chuyển hóa. Đến giai đoạn này thì sẽ chẳng còn các pháp quán tưởng, trì tụng, chẳng còn gì ngoài việc trực tiếp soi chiếu bản chất tâm của chính bạn và an trụ trong tự tính tâm được hiển lộ. Nhưng trước tiên, tại sao chúng ta cần phải quán tưởng? Tại sao chúng ta cần trì tụng? Tại sao chúng ta cần phải an trụ hay thiền định? Có những người còn tự hỏi lợi ích của việc quán tưởng là gì? Có phải là thật đâu, tôi chỉ quán tưởng ra thôi, vậy thì lợi ích là gì? Thế nhưng, bạn cần phải hiểu rằng toàn bộ cõi luân hồi này đều hiện hữu do quán tưởng mà nên. Thật ra chúng ta vẫn luôn quán tưởng ra mọi thứ để rồi bám chấp vào những quán tưởng ấy. Vậy trình tự thực hành quán tưởng phải như thế nào? Nếu bạn đã rất thuần thục trong sự thực hành, tức là đã trải qua một quá trình công phu tu tập - bạn có thể chỉ cần an trụ trong tự tính tâm, an trụ trong tính không và rồi bản chất của vạn pháp sẽ tự nhiên hiển lộ. Thế nhưng vào lúc này, hành giả sơ cơ như chúng ta không thể làm như vậy. Chúng ta chỉ cần ngồi như thế này và tự kiểm soát để tâm mình không lang thang khắp mọi nơi cũng đã là điều vô cùng khó khăn. Đó chính là nguyên nhân tại sao Kim Cương thừa lại có rất nhiều phương tiện thiện xảo.
(Khai thị của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa)
Sự kiện
Giữa những ngày hè bộn bề với sách vở và guồng quay nhộn nhịp ngoài kia, đã bao lâu rồi bạn chưa dành cho mình một khoảng lặng để nghỉ ngơi thật sự?
Chương trình "Thắp sáng Yêu thương – Khơi nguồn Tuệ giác" được tổ chức với mong muốn mang đến cho các bạn trẻ một không gian an lành để trở về. Không có áp lực, không có những xô bồ, chỉ có sự tĩnh tại và những người bạn đồng trang lứa sẵn sàng cùng nhau lắng nghe, chia sẻ
02/08/2026
Lịch tu tập tháng 8 năm 2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:
- 01/08 (Thứ 7) Khóa lễ Vía Bồ Tát Quan Âm
- 02/08 (Chủ Nhật) Khóa tu "Thắp sáng yêu thương, Khơi nguồn tuệ giác”
- 03/08 (Thứ Hai) Ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát
- 08/08 (Thứ Bảy) Khóa tu Bố thí Ba la mật Sengey Tsewa
- 11/08 (Thứ Ba) Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
- 20/08(Thứ Năm) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 22/08 (Thứ Bảy) Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
- 26/08 (Thứ Tư) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh
- 27/08 (Thứ Năm) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên - Lễ Vu Lan



