Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công, hàng nghìn Phật tử cài hoa Tứ Trọng Ân
Thứ tư, 19/08/2026, 22:30
Chiều 19/8, đúng dịp kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945), hàng nghìn Phật tử tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên cùng dự lễ Quy y Tam bảo, khóa lễ Dược Sư, Vũ điệu Kim Cương Hộ Pháp và nghi thức Tri Ân, cài hoa Tứ Trọng Ân. Chương trình do Đức Nhiếp Chính Vương Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche chủ trì.
Lễ Quy Y mở đầu chương trình buổi chiều 19/08
14h ngày 19 tháng 8 năm 2026, lễ Quy y Tam bảo dành cho các Phật tử đã đăng ký bắt đầu tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên. Người lớn và trẻ nhỏ cùng tham dự nghi lễ dưới sự chủ trì của Đức Nhiếp Chính Vương Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche.
Trong số đó có Đỗ Thu Uyên, sinh năm 2001, sống tại tỉnh Quảng Ninh. Đây là lần thứ năm Uyên đến Đại Bảo Tháp. May mắn biết được chương trình chiều 19/8 có lễ Quy y, bạn Uyên đăng ký cho cả mình và con trai 4 tuổi.
“Em thật may mắn vì biết đến Pháp hội và được Quy Y với Đức Nhiếp Chính Vương Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche”, Uyên chia sẻ.
Sau lễ Quy y, chương trình tiếp tục với khóa lễ Dược Sư và phần khẩu truyền Chân ngôn Phật Dược Sư.
Các hoạt động nằm trong Pháp hội Quán đỉnh Trí tuệ Văn Thù - Dược Sư: Đại hồi hướng Tứ Trọng Ân, Cầu nguyện Quốc thái Dân an diễn ra ngày 19/8 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.
Đàn tràng lắng xuống trong Vũ điệu Kim Cương Hộ Pháp cùng Nghi thức Tri Ân và cài hoa Tứ Trọng Ân.
Một trong những điểm nhấn của chương trình buổi chiều là Vũ điệu Kim Cương Hộ Pháp.
Khi phần vũ điệu bắt đầu được cử hành, âm nhạc vang lên, đàn tràng dần lặng xuống. Trong không gian yên tĩnh, tiếng trống, chiêng và tiếng chuông nổi bật, nối theo nhịp của nghi lễ.
Hàng nghìn Phật tử hướng về khu vực hành lễ, theo dõi Vũ điệu Kim Cương trong sự tĩnh lặng.
Sau phần vũ điệu, chương trình chuyển sang một nội dung đặc biệt trong ngày 19/8: nghi thức Tri Ân và cài hoa Tứ Trọng Ân.
Ngày 19/8 cũng là dịp kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945). Trong dấu mốc này, nghi thức Tri Ân Tứ Trọng Ân được cử hành như một phần đặc biệt của Pháp hội, trong đó có nội dung hướng về ân quốc gia, xã hội.
Trước đại chúng, chư Ni trụ xứ Đại Bảo Tháp đọc lời Tri Ân. Những bông hoa Tứ Trọng Ân do Đại Bảo Tháp thiết kế riêng được phát tới các Phật tử tham dự.
Thông điệp của nghi thức cài hoa được gửi tới đại chúng:
“Bốn ơn nặng như núi, mà chỉ gói trong một đóa hoa nhỏ trên ngực áo. Người biết cúi xuống nhận hoa là người đã bắt đầu biết cách trả ơn.”
Theo phần hướng dẫn, mọi người đứng ngay ngắn thành từng hàng, đồng loạt tự cài hoa lên ngực trái.
Trong ít phút, hàng nghìn người cùng thực hiện một động tác. Đàn tràng gần như tĩnh lặng. Giữa những hàng người đang cài hoa và cúng đèn có Phật tử lặng lẽ rơi nước mắt.

Ngọn đèn dâng cúng mang ba tầng ý nghĩa:
- Bấc đèn tượng trưng cho tâm bồ đề vững chãi
- Dầu đèn tượng trưng cho công đức và tình thương
- Ánh lửa tượng trưng cho trí tuệ Bát nhã, thứ ánh sáng duy nhất có thể xua tan bóng tối vô minh
Khi ta dâng một ngọn đèn và khấn nguyện cho một hương linh có nghĩa là ta đang làm một việc rất cụ thể: thắp lên một điểm sáng để người ấy nhận ra đường về - đường về cõi Phật.
Những hộp sữa, chiếc thạch trong phần chia lộc stog
Trước phần hồi hướng và Tạ Pháp, lộc stog được chia tới đại chúng.
Những phần đồ ăn đã được cúng Phật lần lượt được trao cho người tham dự. Từ trẻ nhỏ đến người lớn đều đón nhận và giữ phần lộc trên tay.
Ở một góc đàn tràng, ba em nhỏ khoảng 3-7 tuổi ngồi cạnh nhau, khoe những món vừa nhận. Em cầm hộp sữa, em giơ chiếc thạch lên cho hai bạn bên cạnh xem, những gương mặt trẻ thơ vui tươi khi cùng nhìn phần lộc của nhau.
Sau phần chia lộc stog, chương trình tiếp tục với nghi thức hồi hướng và Tạ Pháp.
Tiếng cầu nguyện Đức Nhiếp Chính Vương trường thọ khép lại Pháp hội.
Sau một ngày cử hành các khoá lễ.
Trong những phút cuối của Pháp hội, đàn tràng vẫn giữ được sự trang nghiêm, thanh tịnh. Tất cả Phật tử đồng loạt đứng ngay ngắn, chắp tay trước ngực và cùng cất lên giai điệu bài “Cầu nguyện Đức Nhiếp Chính Vương Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche trường thọ”.
Tiếng cầu nguyện ngân vang trong đàn tràng khi nghi thức cung tiễn Đức Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche được cử hành, khép lại Pháp hội trong sự trang nghiêm, viên mãn.
Nguyện cho những người đang hiện hữu được thân tâm an lạc, gia đình bình an, phúc tuệ tăng trưởng.
Nguyện cho đất nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng; quốc thái dân an; nhân dân đoàn kết; đạo pháp trường tồn; thế giới bớt đi chiến tranh, khổ đau và mọi chúng sinh đều được sống trong tình thương, hiểu biết và hòa hợp.
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam mô A Di Đà Phật
- Thứ bảy, ngày 22/08: Khóa tu Liên Hoa Sinh và Khoá tu Hộ Pháp Mahakala
- Thứ tư, ngày 26/08: Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh
- Thứ năm, ngày 27/08: Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên - Lễ Vu Lan

