Nam Dương: Tống Định Bá | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Nam Dương: Tống Định Bá

Nam Dương: Tống Định Bá

Tống Định Bá ở Nam Dương, lúc còn trẻ tuổi đi đêm gặp quỷ, hỏi: "Ai?". Quỷ liền hỏi lại: "Thế anh là ai?". Bá nói dối rằng: "Tôi là quỷ!”. Quỷ hỏi: “Định đi đâu?". Đáp: "Định đi chợ Uyển". Rồi cùng nhau đi, được mấy dặm quỷ nói: "Đi đất rất chậm, có thể lần lượt thay đổi cõng nhau mà đi". Bá nói: "Tôi mới chết nên thân còn nặng đấy!”. Rồi Bá cõng quỷ, quỷ nhẹ bỗng như không. Cứ như vậy thay đổi nhau hai ba lượt. Bá lại nói: "Tôi mới chết, không biết quỷ đều kiêng sợ thứ gì?". Quỷ đáp: "Chỉ không thích bị người ta nhổ bọt ". Thế rồi cùng đi, giữa đường gặp một dòng nước, Bá bảo quỷ lội trước, quỷ lội qua không hề có tiếng động. Đến lúc Bá lội qua, tiếng kêu bì bõm. Quỷ hỏi: "Làm sao mà lại có tiếng động như vậy?. Bá đáp: "Mới chết chưa quen lội nước! Đừng có trách tôi!". Đi sắp tới chợ Uyển Bá liền cõng quỷ, Bá túm chặt lấy tóc quỷ mà cõng đi. Quỷ thét lên oai oái đòi xuống, nhưng Bá cứ lờ đi. Cõng thẳng một mạch đến giữa chợ rồi quẳng xuống đất, quỷ bèn hóa thành một con dê. Bá liền đem đi bán nhưng sợ nó biến hóa bèn nhổ nước bọt lia lịa vào con dê đó, bán được một ngàn năm trăm đồng rồi đi. Thời bấy Thạch Sùng nói Định Bá bán quỷ được một ngàn năm trăm đồng.

Nguyên chú:

1. Truyện này có xuất xứ từ Liệt Dị truyện.

2. Thạch Sùng bị Tần Vũ Đế diệt.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5776185
Số người trực tuyến: