Pháp Cú Dụ Kinh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp Cú Dụ Kinh

Pháp Cú Dụ Kinh

Kinh Pháp Cú DụKinh Ảo Não đều kể rằng: Bấy giờ ở thành Xá Vệ có một vị Trưởng giả của cải châu báu nhiều vô kể, ông ta chỉ có một người con trai mới 20 tuổi, vừa mới cưới vợ, chưa đầy bảy ngày, vợ chồng yêu nhau, muốn tới vườn sau để chơi đùa trong vườn nhân dịp tháng 3 mùa xuân. Trong vườn có một cây táo tây, cao to nhiều hoa, vợ muốn hái hoa, không ai lấy hộ. Chồng bèn trèo lên, tới chỗ cành nhỏ, gãy cành ngã chết. Cả nhà lớn bé chạy đến chỗ chàng trai, gào khóc kêu trời khiến người nghe ai cũng thương tâm. Khâm niệm cho vào áo quan tống táng xong quay trở về, cả nhà đều hờ khóc chẳng dứt. Thấy họ ngu si, Phật rất thương xót bèn đến hỏi thăm. Cả nhà Trưởng giả thấy Phật thì vẫn buồn thương mà làm lễ (Phật). Phật bèn bảo Trưởng giả: “Hãy nín đi để mà nghe pháp. Muôn vật vô thường chẳng giữ lâu được. Sinh thì có tử, họa phúc theo nhau, người con trai này trong cùng một lúc cha mẹ ở ba nơi đều phải hờ khóc đau buồn muốn chết. Vậy rốt cục là con ai? Ai là cha mẹ y?”.

Trưởng giả tạm khuây nỗi lo buồn, quỳ dài bạch Phật: “Túc mệnh đứa trẻ này, làm những tội lụy gì? Tuổi thơ như vậy mà chết yểu giữa chừng? Xin Phật giảng cho chúng con rõ!”. Phật bèn bảo với Trưởng giả rằng: “Vốn khi xưa có một đứa trẻ cầm cung tên vào trong rừng cây thần chơi đùa, bên cạnh có ba người cùng đứng ở trong xem. Trên cây có một con chim sẻ. Đứa trẻ định bắn, ba đứa kia xúi thêm nói: “Nếu mà bắn trúng con chim đó thì quả là bậc dũng sĩ trên thế gian”. Đứa trẻ thích chí dương cung lên bắn trúng ngay, chim sẻ lập tức chết liền. Ba người cùng cười, giúp cho đứa trẻ thêm phần hoan hỷ, thế rồi ai nấy ra về. Trải qua bao nhiêu lần sinh tử trong bao nhiêu kiếp ở bất cứ đâu họ hàng cũng cùng tụ họp với nhau để mà chịu tội. Trong ba người đó, một người có phúc nay ở trên Trời Đao Lợi. Một người ở dưới biển hoá sinh làm Long Vương. Còn một người nữa nay chính là bản thân Trưởng giả. Còn đứa trẻ kia trước thì sinh ở trên Trời làm con của Trời, trèo cây ngã chết liền sinh ở dưới biển làm con Long Vương. Đúng ngày sinh ra bị Kim Xí Điểu Vương bắt ăn thịt liền. Ngày nay ba nơi buồn thương khóc lóc không sao tả xiết, vì đời trước đã từng giúp cho đứa trẻ vui đùa thích chí, nên nay ba người đó phải chịu quả báo và phải đau thương. Còn đứa trẻ kia đời trước do thích bố thí được người tôn kính nên được sinh vào nhà giàu, lại vì do thích săn bắn đã làm tổn hại đến sinh linh, nên sinh mệnh ngắn ngủi”. Trưởng giả nghe xong liền hiểu rõ, cả nhà đều hoan hỉ và đều đắc đạo Tu đà hoàn.

Nguyên chú:

Tu đà hoàn có nghĩa là nhập dòng thánh; ý nói gia nhập trào lưu Thánh Đạo. Đó là những người chứng được quả đầu tiên.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5773897
Số người trực tuyến: