Trường An: Triệu Đạt | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Trường An: Triệu Đạt

Trường An: Triệu Đạt

Phong tục kẻ chợ cũng như kẻ quê vùng Trường An cứ đến Tết, sau ngày Nguyên đán trở đi, mọi nhà lần lượt làm cỗ mời nhau gọi là “truyền tọa”. Chợ Đông có viên khóa sinh tên là Triệu Đạt đều lần lượt làm cỗ mời mọi người. Có người khách đến trước, đi ra sau nhà thấy trên cối xay đá của nhà này có một thiếu nữ chạc mười ba, mười bốn tuổi bận váy đen áo trắng, cô bị buộc bằng dây gầu múc nước và cột vào cối xay. Cô gái khóc lóc và bảo với khách rằng: “Tôi là con gái chủ nhà. Năm trước lúc chưa chết, tôi đã lấy trộm của bố mẹ một trăm đồng định mua phấn sáp nhưng chưa kịp tiêu thì đã chết. Tiền hiện để ở trong tường bếp ở góc Tây Bắc. Bị tội ăn trộm đó nên nay tôi phải đền ơn bố mẹ”. Nói đoạn rồi hóa thành con dê đen đầu trắng.  Người khách kinh ngạc báo với chủ nhà. Chủ nhà hỏi ra hình dáng, té ra là cô con gái út đã chết đã hai năm. Phá vách bếp lấy ra được một trăm đồng dường như đã cất đã lâu. Thế là bèn đưa dê lên chùa và từ đó cả nhà đều không ăn thịt nữa.

(Truyện trên có xuất xứ từ sách Minh Báo Ký)



 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5749958
Số người trực tuyến: