Tương Thành: Lý Di | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tương Thành: Lý Di

Tương Thành: Lý Di

Lý Di ở Tương Thành có người cha không tin yêu quái, tà ma. Có một khu nhà vốn dĩ rất dữ, không thể ở được, người nào đến ở là bị chết liền. Người cha bèn tậu về đã lâu năm mà vẫn yên ổn tốt lành, con cháu thịnh vượng, làm tới chức Nhị thiên thạch, sẽ rời cả nhà đi tới chỗ làm quan, bèn mời thân thích nội ngoại tới hội họp chè chén. Lúc sắp ra đi người cha bèn nói: “Trong thiên hạ rốt cuộc có chuyện lành dữ hay không? Khu nhà này vỗn dĩ cứ bảo là dữ nhưng từ khi ta ở đây đến nay đã lâu năm mà vẫn thấy yên ổn tốt lành cho nên mới được thăng quan. Hỏi quỷ ở đâu? Từ nay về sau gọi là đất lành, ai ở cứ ở, trong lòng không việc gì phải quản ngại!”. Nói xong đi vào nhà xí thấy trong vách có một vật to bằng chiếc chiếu cuộn lại, cao chừng năm thước. Người cha này bèn quay về vác dao chém đứt đôi vật đó. Vật đó bèn hóa thành hai người, lại chém ngang hai người đó, liến biến thành bốn người, bốn người này bèn giằng lấy dao quay lại chém chết người cha của Lý Di mang đến chỗ mọi người đang hội họp, chém giết con em của ông ta, hễ ai họ Lý thì đều bị chết, chỉ có người họ khác là không việc gì. Bấy giờ Di còn nhỏ, đang phải bế ẵm, trong nhà biết là có biến, người vú em bèn bế ra cửa sau ẩn vào trong nhà khác nên mỗi mình được thoát chết. Di tên chữ là Cảnh Chân, làm tới chức Thái Thú Tương Đông.

(Truyện này có xuất xứ từ sách Tục Sưu Thần ký)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5695899
Số người trực tuyến: