Ưu Bà Tắc Giới Kinh

Ưu Bà Tắc Giới Kinh

Kinh Ưu Bà Tắc nói: Phật bảo Thiện Sinh trưởng giả rằng: Này thiện nam tử! Chúng sinh tạo nghiệp sẽ được bốn loại: một là hiện báo (thân này làm các nghiệp cực thiện hoặc cực ác, thì thân này lập tức phải chịu quả báo). Hai là sinh báo (thân này tạo nghiệp, đến thân kiếp sau vẫn phải chưa phải chịu đến kiếp thứ hai, thứ ba sau đó trở đi mới phải chịu quả báo).

Bà Sa luận kể rằng: có một người đồ tể bảy kiếp đến giờ vẫn làm đồ tể mà không bị đọa vào ba đường, vẫn được sinh qua sinh lại ở cõi người, cõi Trời. Đó là nhờ phúc lực đã bố thí một bữa ăn cho tôn giả bậc Duyên giác, cho nên bảy đời không khiến phải đọa vào đường ác. Song nghiệp tội lỗi vì đã giết thịt súc vật nhiều mà người đó đã gây ra trong bảy đời trở đi thì hết bảy đời rồi người đó mới chịu quả báo, không thể nào thoát, thiện ác đều thế; Bốn là vô báo (đó là các nghiệp vô ký gây ra). Nghiệp vô báo này lại có bốn loại: một là thời thì định, nhưng báo thì không nhất định (ba thời sau ba kiếp hiện tại quyết định không đổi, do nghiệp có chỗ có thể chuyển biến được, cho nên báo không nhất định). Hai là báo thì định nhưng Thời không nhất định (do nghiệp lực định, Báo không thể đổi. Song Thời có chỗ chuyển biến được nên Thời bất định). Báo và Thời đều nhất định (do nghiệp định nên cảm Thời cũng định). Bốn là Thời và Báo đều bất định (do nghiệp chẳng quyết định, nên Thời, Báo cũng chẳng định).

Chúng sinh tạo nghiệp có loại cụ túc, có loại bất cụ túc. Nếu trước nghĩ rồi sau làm thì gọi là cụ túc (làm đầy đủ -ND). Nếu trước chẳng nghĩ, một mạch gây liền thì gọi là loại bất cụ túc (thực hiện chẳng đầy đủ - ND). Lại có loại bất cụ túc, nghĩa là gây nghiệp rồi, nhưng quả báo không nhất định. Còn có loại gây ra rồi và cũng là loại cụ túc, nghĩa là gây nghiệp rồi, nhất định sẽ được quả báo. Còn có loại gây nghiệp rồi và cũng là lại cụ túc Thời báo và Báo đều nhất định. Lại có loại gây ra rồi nhưng là loại bất cụ túc nhờ trì giới chính kiến. Còn có loại gây ra rồi,và cũng là loại cụ túc vì hủy giới tà kiến. Lại có loại gây ra rồi và là loại bất cụ túc do ba thời sinh hối. Còn có loại gây ra rồi và cũng là loại cụ túc vì ba thời chẳng hối. ác đã như vậy, mà thiện cũng như vậy.

Nguyên chú:

Ba thời sinh hối: chỉ lúc bắt đầu gây, lúc đang gây và lúc đã gây ra.


 
Sự kiện
Theo truyền thống Kim Cương thừa, mùng 10 hàng tháng lịch Kim Cương Thừa (tháng này là 22/08 DL) là ngày vía Đức Liên Hoa Sinh – Guru Rinpoche, bậc được xưng tán là Đức Phật thứ hai. Bậc Thượng sư đã phát lời thệ nguyện rằng Ngài chưa từng, và sẽ không bao giờ rời xa những ai hướng về Ngài với niềm tin. Ngài dạy: nơi nào có lời cầu nguyện chí thành, nơi đó Ngài hiện diện, không phải như một ký ức xa xôi của lịch sử, mà như một sự hiện diện sống động ngay trước cửa nhà, ngay trong tâm người trì tụng. Đại Hộ pháp Mahakala - tiêu trừ ác nghiệp và các hoàn cảnh bất lợi. Đại Huyền Kim Cương Hộ pháp Mahakala được coi là sắc tướng uy mãnh do Đức Quan Âm Đại Bi hóa hiện, nêu biểu thần lực, trí tuệ và các công hạnh bi mẫn uy mãnh của chư Phật. Mahakala là Hộ pháp hàng đầu, uy mãnh và tràn đầy thần lực, tiêu trừ ác nghiệp, các chướng ngại, và các hoàn cảnh bất lợi. Mahakala bảo vệ Phật pháp tránh khỏi sự suy thoái, tiêu trừ các thế lực gây chướng ngại đối với Phật pháp và, dẫn dắt các hành giả và bảo vệ họ tránh khỏi tất cả các vô minh và mê lầm.
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, Phú Thọ)
Thứ hai, 21/09/2026
1
Ngày
:
20
Giờ
:
59
Phút
Đăng ký sự kiện

Lịch tu tập tháng 9 năm 2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:

  • 19/09 (Thứ bảy) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
  • 21/09 (Thứ hai) Khóa tu Liên Hoa Sinh & Khoá tu Hộ Pháp Mahakala
  • 24/09 (Thứ năm) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh
  • 25/09 (Thứ sáu) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên
👉 Xem lịch chi tiết và đăng ký tham dự tại đây