Vương Văn Minh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Vương Văn Minh

Vương Văn Minh

Vương Văn Minh cuối niên hiệu Thái Thủy đời Tống làm huyện lệnh huyện Giang An. Vợ bị ốm lâu, con gái ở ngoài nấu cháo cho mẹ, hễ gần chín lại biến thành máu, bỏ đi nấu nồi khác cũng lại như vậy. Cứ như thế đến hai ba lượt, mẹ ít lâu sau thì chết. Sau đó con cái khóc trước giường thờ, bỗng thấy mẹ nằm trên giường dáng mạo vẫn như lúc còn sống. Các con khóc thảm thiết thì lại biến mất. Văn Minh trước kia có yêu một người nữ tỳ dưới tay vợ. Người nữ tỳ đó có mang sắp đẻ. Hôm chôn cất vợ, Văn Minh để người nữ tỳ đó ở nhà để giữ nhà, còn các người khác đều đến mộ. Đám tang vừa đi thì vợ liền hiện hình vào nhà đánh nữ tỳ. Sau này khi các con gái làm thức ăn cho bố ăn, giết gà mổ rửa đâu vào đấy rồi thì gà bỗng nhảy lên rồi cất cao đầu mà gáy. Ít lâu sau Văn Minh chết, các con trai cũng nối tiếp nhau mà chết.

(Truyện này có xuất xứ từ sách Thuật Dị Ký)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5771326
Số người trực tuyến: