Mẹ ơi, con về đây

“Mẹ Ơi, Con Về Đây” là một ca khúc Vu Lan sâu lắng dành tặng những người Mẹ - người đã âm thầm hy sinh tuổi xuân, giấc ngủ và cả một đời để con được lớn lên trong yêu thương.

Tình Mẹ hiện diện trong những điều bình dị nhất: dáng Mẹ chờ con trước ngõ, bàn tay vá áo dưới ánh đèn khuya, bữa cơm luôn ăn sau cùng hay câu hỏi thân quen: “Con ăn gì chưa?”. Ta lớn lên qua từng mùa tóc Mẹ bạc, nhưng đôi khi lại vô tình để những lời yêu thương hẹn mãi đến ngày mai.

Ca khúc là lời nhắc nhở mỗi chúng ta trong mùa Vu Lan: nếu Mẹ vẫn còn, xin đừng chỉ nhớ đến Mẹ trong một ngày lễ. Hãy trở về sớm hơn, ngồi bên Mẹ lâu hơn, nắm lấy bàn tay đã từng bế ta thơ bé và nói lời đáng lẽ phải nói từ rất lâu:

“Mẹ ơi, con thương Mẹ. Con biết ơn Mẹ… một đời.”

Một bông hồng không thể nói hết công ơn sinh thành; một tấm thiệp không thể viết trọn tình Mẹ bao la. Điều ý nghĩa nhất chính là sống tử tế, biết yêu thương, nhớ về nguồn cội và trân trọng từng ngày còn được gọi hai tiếng “Mẹ ơi”.

🙏 Nếu ca khúc khiến bạn nhớ đến Mẹ, hãy dành cho Mẹ một cuộc gọi, một cái ôm hoặc trở về ăn cùng Mẹ một bữa cơm. Bởi giữa muôn vàn điều ta mong ước, bình yên quý giá nhất chính là Mẹ vẫn còn đây.

Sự kiện
Vu Lan Báo Hiếu vốn là chính lễ lớn của Phật giáo, đó là lời nhắc nhở về hạnh Hiếu - gốc rễ của đạo làm người Lễ Vu Lan năm nay tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên với nhiều nghi lễ lần đầu tiên được tổ chức, tạo nên một ngày hội ngộ trang nghiêm, ấm áp dành cho các gia đình, Phật tử và đại chúng cùng trở về thực hành lòng biết ơn
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, Phú Thọ)
Thứ năm, 27/08/2026
0
Ngày
:
22
Giờ
:
55
Phút
Đăng ký sự kiện

Lịch tu tập tháng 8 năm 2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:

  • Thứ năm, ngày 27/08: Chương trình Đại lễ Vu Lan báo hiếu
👉 Xem lịch chi tiết và đăng ký tham dự tại đây