Nén Tâm Hương Tri Ân: Từ Tây Thiên Đến Công Viên Lê Thị Riêng

Giữa mùa Vu Lan, Đức Nhiếp Chính Vương Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche, bậc Thượng sư của Truyền thừa Drukpa, đã đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. HCM), nơi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được khẩn trương tiến hành.

Đức Nhiếp Chính Vương Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche cùng Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa viếng thăm tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. HCM).

Chuyến viếng thăm diễn ra ngày 20/8, chỉ bốn ngày sau Đại lễ Vu Lan - Cầu siêu Anh hùng Liệt sĩ do chư Tăng Truyền thừa Drukpa cùng chư Ni Tây Thiên cử hành tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

Nhiếp Chính Vương cùng Chư Ni thắp nén hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Từ những lời kinh cầu siêu giữa núi rừng Tây Thiên đến nén hương tưởng niệm giữa lòng thành phố phương Nam, một mạch nguồn tri ân như được tiếp nối trọn vẹn.

Tại đây, Đức Nhiếp Chính Vương thành kính dâng hương tại tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia tưởng niệm và khu quàn hài cốt. Đứng trước những rãnh mộ đang tiếp tục được khai quật, Ngài bày tỏ niềm xúc động, đồng thời cầu nguyện và hồi hướng công đức cho anh linh các Anh hùng Liệt sĩ. 

Ngài đến nơi đặt 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chuẩn bị đưa ra Hà Nội để xác định danh tính.

Đây cũng là thời điểm TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn tất công tác chuẩn bị đưa 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội để xác định danh tính, sau khi đã lấy mẫu cho hơn 9.800 phần mộ chưa rõ tên tại 18 nghĩa trang trên địa bàn.

Ngài nói sự có mặt tại Việt Nam trong dịp tháng Tám là một “nhân duyên rất đặc biệt”

Trả lời báo chí, Đức Nhiếp Chính Vương gọi sự hiện diện của mình tại Việt Nam trong những ngày tháng Tám là một “nhân duyên rất đặc biệt”. Chỉ vài ngày trước, Ngài vừa tham dự lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ấn Độ; ít ngày sau lại có mặt tại Việt Nam đúng dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám lịch sử. Một nơi là quê hương, một nơi là đất nước mà Ngài có mối nhân duyên sâu sắc.

Từ những dấu tích của quá khứ, Ngài gửi lời nhắn nhủ tới thế hệ trẻ: cần hiểu mình đến từ đâu, hiểu những gì đang có hôm nay được đánh đổi bằng máu, mồ hôi và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. “Đừng quên nơi mình đã đi qua, và cũng đừng bước tới mà không biết mình đi về đâu.”

Đức Nhiếp Chính Vương thắp nén hương trong khu khu quàn hài cốt.

Trong tinh thần Phật giáo, Vu Lan không chỉ nhắc nhớ ân cha mẹ, tổ tiên, mà còn là dịp để mỗi người hướng về những ân nghĩa lớn lao đã nâng đỡ cuộc đời mình, trong đó có ân quê hương, đất nước. Tri ân vì thế không dừng ở sự tưởng nhớ, mà còn được tiếp nối bằng ý thức gìn giữ những giá trị đã được trao truyền và trách nhiệm với hiện tại.

Giữa tháng Tám lịch sử và mùa Vu Lan báo ân, nén hương tại Công viên Lê Thị Riêng vì thế không chỉ hướng về người đã khuất. Đó còn là lời nhắc dành cho người đang sống: hãy trân trọng hòa bình và sống sao cho xứng đáng với những hy sinh đã nằm lại trong lòng đất mẹ.

Lịch tu tập tháng 8 năm 2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:

  • Thứ năm, ngày 27/08: Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên - Lễ Vu Lan
👉 Xem lịch chi tiết và đăng ký tham dự tại đây