Quy Y Đại Thừa - Vì Sự Giải Thoát Của Hết Thảy Chúng Sinh
Thứ bảy, 16/05/2026, 07:57

Khai mở Bức Thongdrol Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn trong Pháp hội Đại Bi Quan Âm tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Sự khác biệt sâu sắc giữa Đại thừa và Nguyên thủy
Cùng là phát nguyện quy y, nhưng giữa Đại thừa và Nguyên thủy có sự khác biệt sâu sắc.
Đối với Nguyên thủy Phật giáo, quy y là phát nguyện trong một đời - cho đến khi thân hoại mạng chung. Mục đích là chứng quả A La Hán, giải thoát luân hồi sinh tử cho riêng mình.
Đối với Đại thừa Phật giáo, quy y là phát nguyện cho đến tận kiếp vị lai - cho đến khi đạt thành giác ngộ vô thượng. Không chỉ một đời, mà mãi mãi. Không chỉ vì mình, mà vì hết thảy chúng sinh.
Khi người Đại thừa quỳ xuống phát nguyện quy y, trong tâm vang lên:
“Vì sự lợi ích của hết thảy hữu tình, vì sự giải thoát của vô lượng chúng sinh, con xin nguyện mãi mãi quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng — cho đến ngày đạt thành quả vị Phật.”
Đây không phải là một nghi thức suông. Đây là sự chuyển hóa toàn bộ tâm thức. Khi ý nguyện ấy được thắp lên thật sự, bạn đã trở thành một vị Bồ Tát non trẻ - bước những bước đầu tiên trên con đường mà chư Phật mười phương đều đã đi qua.
Mục đích cuối cùng của Đại thừa không phải chỉ là quả A La Hán, mà là quả vị Như Lai - quả vị Nhất Thiết Chủng Trí, tức là Phật quả viên mãn. Một con đường rộng lớn, đẹp đẽ và đầy ý nghĩa.






