Ngọn Đèn Truyền Mãi
Thứ tư, 08/07/2026, 10:55
Ca khúc "Ngọn Đèn Truyền Mãi"
Lời bài hát:
Hai mươi sáu thế kỷ rồi
Bao đế quốc rụi tàn
Bao thành thị hoá tro
Bao tên tuổi tan vào quên lãng
Bao ngôi đền sụp đổ giữa thời gian
Vậy mà đêm nay, dưới ngọn đèn này,
Ta vẫn đọc lại lời của Ngài
Vẫn nghe tiếng trống Pháp Luân ngân vang
Vẫn thấy ánh sao mai trên đỉnh đầu sáng ngời
Từ cội Bồ Đề Ấn Độ xa xăm
Đến đỉnh Tuyết Sơn ngàn năm tuyết phủ
Đến chốn Tây Thiên rừng xanh bát ngát
Đại Bảo Tháp Mandala viên mãn hôm nay
Bao bậc thầy đã trao đèn đã đi
Đại thành tựu giả
Naropa uy hùng
Hơn ngàn năm truyền thừa Drukpa nối nhịp
Ngọn đèn - chưa từng tắt - chưa một lần
Đèn truyền mãi không tắt
Phật trao Bồ Đề, Bồ Đề trao chư tổ
Chư tổ trao truyền thừa
Truyền thừa trao ta đây
Đến lượt ta trao cho ai?
Trao cho ngày mai
Ngọn đèn cháy mãi giữa thiên thu
Phật đản sinh không phải chỉ một lần
Mỗi tâm tình Phật lại đản sinh mới
Mỗi đèn thắp, vũ trụ thêm một vầng dương
Hỡi đại chúng hãy đứng dậy cùng hát
Hỡi chư thiên hãy chứng giám lời thề
Hỡi đất, hỡi nước, hỡi lửa, hỡi gió
Hỡi Ngũ Đại trong Mandala cùng cộng hưởng
Tôi đây - một ngọn đèn nhỏ
Bạn đó - một ngọn đèn riêng
Triệu ngọn gộp lại một biển hoa
Phật pháp vô biên vẫn đang sống, vẫn đang truyền
Ngọn đèn - truyền mãi không tắt
Ngọn đèn - cháy mãi muôn đời
Phật đản, Phật đản
Phật đản vinh quang, vinh quang
Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Book traversal links for Tuyển tập ca khúc Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
- 10/07 (Thứ sáu) Khóa tu Bố thí Ba la mật Sengey Tsewa
- 13/07 (Thứ hai) Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
- 22/07 (Thứ tư) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 24/07 (Thứ sáu) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
- 27/07 (Thứ hai) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh - Ngày thương binh - liệt sĩ
- 28/07 (Thứ ba) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên







