Sự thật đầu tiên không ai chối được.
Thứ năm, 02/07/2026, 19:07
Cuộc hẹn duy nhất không ai từng lỡ
Có những điều trong đời còn để ngỏ. Cái chết thì không. Một trăm năm nữa, gần như tất cả những ai đang sống hôm nay sẽ không còn - kể cả bạn, kể cả tôi.
Hãy nhớ những con người vĩ đại nhất từng bước đi trên mặt đất: các bậc Bồ Tát, các hành giả thần thông, thậm chí chính Đức Phật - tất cả đều đã rời bỏ thân xác. Vậy ta lấy lý do gì để tự cho mình là ngoại lệ?
Và ta không thể thương lượng với nó. Không nơi nào để trốn. Dù giàu đến đâu cũng không đút lót được một ngày. Dù quyền thế đến mấy cũng không ra lệnh được. Dù thần thông biến hóa cũng không né tránh được.
Đáng sợ hơn: ta không “tiến đến” cái chết thong thả - ta đang lao về phía nó. Từ tiếng khóc chào đời, cuộc đếm ngược đã bắt đầu. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim - một bước gần hơn. Ngay cả khi ngủ say, dòng thời gian vẫn lặng lẽ đưa ta đi, không một giây ngừng nghỉ.
Mà thời gian thật sự để sống cho ra sống lại ít đến nhói lòng. Bảy mươi năm: trừ một nửa cho giấc ngủ, trừ tiếp cho làm việc, ăn uống, di chuyển, mua sắm, cãi vã, màn hình… Phần còn lại cho điều cốt lõi chỉ là một mẩu nhỏ giật mình. Lúc trẻ ta khất “để sau”, trung niên ta quá bận, về già ta ngồi tiếc nuối.
Quyết tâm: Biết rõ mình chắc chắn sẽ chết, ngay từ hôm nay tôi nguyện không trì hoãn nữa.
Bài tiếp theo: Điều khiến cái chết trở nên khẩn thiết hơn cả sự chắc chắn của nó.
Đọc bài trước tại đây.
Book traversal links for Vô Thường Và Cái Chết
- Thứ Tư, 19/08: Pháp hội Quán Đỉnh Trí Tuệ Văn Thù - Dược Sư: Đại hồi hướng Tứ trọng ân - Cầu nguyện Quốc thái dân an

