Lòng biết ơn và trở thành đôi tay của Ngài
Thứ bảy, 18/07/2026, 09:00
Bạn đang đọc bài thực hành ngày 7 trong chuỗi bài Bảy Ngày Nương Đức Tara.
Bảy ngày đã qua. Hãy nhìn lại - có thể chướng ngại chưa biến mất hết, nhưng đâu đó trong lòng đã có một điểm tựa vững hơn, một khoảng lặng bình an hơn. Đó chính là Đức Tara đang lớn dần trong bạn.

Pháp tu chỉ thật sự trọn vẹn khi nó tuôn chảy ra ngoài. Đức Tara ra tay cứu giúp không chần chừ - và ta đến gần Ngài nhất không phải khi ngồi yên cầu nguyện, mà khi ta trở thành đôi tay của Ngài giữa cuộc đời: một lời tử tế kịp lúc, một sự giúp đỡ nhỏ bé, một ánh mắt cảm thông.
Thực hành ngay (hôm nay): Nhớ lại một điều tốt lành đã đến với bạn trong tuần này, dù nhỏ, và thầm cảm tạ. Rồi hôm nay, hãy làm một việc tử tế cho ai đó - bất cứ điều gì. Cuối ngày, niệm Ôm Ta-rê Tút-ta-rê Tu-rê Sô-ha và hồi hướng: "Nguyện tất cả những gì lành tôi đã gieo đem an vui đến cho mọi chúng sinh."
Gieo vào lòng hôm nay: Khi lòng bi mẫn tuôn chảy ra ngoài, chính tôi là người được chữa lành trước tiên.
OM TARE TUTTARE TURE SOHA.
Bảy ngày này chỉ là khởi đầu. Đức Tara luôn ở đó, trong từng hơi thở, mỗi khi bạn khẽ gọi tên Ngài. Nguyện bạn bước tiếp trên hành trình của mình với sự bình an và can đảm - và không bao giờ đơn độc.
Nếu điều bạn đang mang quá sức chịu đựng, xin đừng ngần ngại tìm đến một người bạn tin cậy hoặc sự trợ giúp chuyên môn. Pháp tu là điểm tựa quý, và đôi khi vòng tay của những người xung quanh cũng chính là cách Đức Tara đưa tay đến với ta.
Xem lại bài thực hành từ ngày 1 tại ĐÂY
Book traversal links for Nhị Thập Nhất Độ Mẫu Tara
- 22/07 (Thứ tư) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 24/07 (Thứ sáu) Khóa tu Liên Hoa Sinh & Khoá tu Hộ Pháp Mahakala
- 27/07 (Thứ hai) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh - Ngày thương binh - liệt sĩ
- 28/07 (Thứ ba) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên







