Phụ bài cúng dường | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phụ bài cúng dường

Phụ bài cúng dường

Lời ghi: Phẩm Hạnh Nguyện nói: “Trong các phép cúng, Pháp cúng dường hơn hết”, nên khi đàn việt thí đến ta thọ thực, trước phải vững thân chánh niệm, như pháp mà cúng dường Tam Bảo.

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Dầu ở trong mỗi niệm, cúng dâng vô lượng Phật, chưa biết pháp chân thật, chẳng gọi là cúng dường”.

Luận Trí Độ nói: “Ăn là làm đạo, chẳng vì ích thân, nếu khi đặng đồ ăn, trước dâng Tam Bảo, sau thí tứ sinh”.

Kinh Thắng Tư Duy nói: “Chẳng khởi nghiệp tội, chẳng khởi nghiệp phước, chẳng khởi nghiệp không động, gọi là cúng dường Phật”.

Kinh Hoa Thủ nói: “Nếu dùng hoa hương y thực thuốc thang, v.v… cúng dường chư Phật, chẳng gọi là chân cúng dường. Pháp nhiệm mầu của Như Lai ngồi đạo tràng nói ra, nếu ai tu học đặng mới gọi là chân cúng dường”. Kinh Tư Ích hỏi rằng: “Ai có thể cúng dường Phật? Phật nói: “Người nào thông suốt rốt ráo lý vô sanh”.

Trong Kinh Văn Thù Bát Nhã, Phật hỏi ông Văn Thù: Ông làm sao cúng dường Phật? Ông Văn Thù đáp: “Như người huyễn, tâm số dứt, tức là tôi cúng dường Phật”. Trong Thai Giáo nói: “Cúng dường Phật, chỉ là tùy thuận lời Phật”. Nay ta thuận Phật dạy, tu ba tâm quán, tức là cúng Phật; để phá năm trụ phiền não được giải thoát, là cúng dường Phật; ba đế hòa hợp tức là cúng dường Tăng.

Chú thích:

Phạm hạnh: Hạnh sạch trong

Chân không diệu hữu: Kinh Bát nhã nói: “Không chẳng khác sắc” là diệu hữu, “Sắc tức là không” vậy

Ba quán: Không, giả, trung

Nước Kiên Đà: (Gandhara) Nhà Tùy dịch là nước Hương Hành. Trong khắp nước sinh nhiều hoa thơm, ở giữa Bắc và Trung Ấn Độ

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5767955
Số người trực tuyến: