Trong giờ phút cuối, đâu có gì để mà giữ lại?
Thứ năm, 16/07/2026, 20:00
Bạn đang đọc kỳ 20 của chuỗi 25 bài Mỉm cười bước qua cửa tử.
Khi sự sống sắp khép lại, mọi thứ ta từng nắm giữ đều không thể mang theo. Đức Nhiếp Chính Vương chỉ ra hai điều cốt yếu: buông bỏ mọi bám chấp, và khởi lòng tin hướng về Đức Phật A Di Đà.

Đâu có gì để mà giữ lại?
Phần lớn nỗi đau khi lìa đời, theo Đức Nhiếp Chính Vương, đến từ việc ta cố níu giữ những thứ vốn không thể giữ.
Ta bám vào nhà cửa, đất đai. Nhưng sau khi ta đi, người khác sẽ gọi đó là nhà của họ, đất của họ. Đã có biết bao vị vua, bao đế quốc dựng lên rồi tan biến. Mỗi lần bước vào một bảo tàng, Ngài lại thấy như đứng trước một khoảnh khắc thời gian bị đóng băng: những con người trong các hiện vật ấy, vào thời của họ, cũng từng có gia đình, từng lo cho sự nghiệp, cho con cháu, cho địa vị. Vậy mà giờ đây gần như chẳng còn ai nhớ đến họ. Tất cả chỉ còn là ký ức.
Ngài kể một câu chuyện xưa. Có vị vua chinh phục gần khắp Ấn Độ, tự cho mình là vĩ đại nhất, bèn leo lên đỉnh núi cao nhất để khắc tên mình lưu danh muôn thuở. Nhưng khi trở về, nhà vua lộ vẻ thất vọng. Quần thần hỏi vì sao Ngài không khắc tên, vua đáp: “Trên ấy chẳng còn một chỗ trống nào. Bao vị vua vĩ đại trước ta đã khắc tên họ kín cả rồi.” Mọi thành tựu, dù lớn lao đến đâu, cũng đều vô thường. Vậy thì cớ gì ta phải níu giữ đến mức tự làm khổ mình?
Đức Nhiếp Chính Vương còn nhắc một câu chuyện khiến ai nghe cũng phải lặng đi. Một cậu bé tám tuổi bị ám ảnh suốt nhiều năm bởi lời người cha dặn lúc lâm chung: hãy nói với mẹ đừng tái hôn. Nhưng khi ta đã rời cõi đời, việc người ở lại có đi bước nữa hay không thì nào còn ảnh hưởng gì tới ta? Chính thái độ bám chấp ấy mới là thứ trói buộc, khiến cả người đi lẫn người ở đều khổ. Buông được nó, ta tặng cho người thân yêu món quà quý nhất: sự tự do để sống tiếp.
Vậy nên hai điều cốt yếu trong giờ phút lâm chung là: buông bỏ mọi bám chấp, và khởi lên tâm nguyện vãng sinh về Cõi Cực Lạc. Làm được hai điều ấy, ta sẽ chẳng còn lý do gì để không mỉm cười. Ta biết mình đang đi tới một nơi tốt đẹp hơn, nơi Đức Phật A Di Đà đã hứa sẽ tiếp dẫn. Nhưng điều gì thực sự diễn ra khi ta trút hơi thở cuối cùng? Đó là điều kỳ sau sẽ kể.
Lược trích từ cuốn “Mỉm Cười Bước Qua Cửa Tử” - biên soạn theo bài giảng pháp tu Đức Phật A Di Đà của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa.
Kỳ 21: Tiến trình chết và những cơ hội giải thoát
Xem lại kỳ 19 tại đây
Book traversal links for Mỉm cười bước qua cửa tử
- 10/07 (Thứ sáu) Khóa tu Bố thí Ba la mật Sengey Tsewa
- 13/07 (Thứ hai) Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
- 22/07 (Thứ tư) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 24/07 (Thứ sáu) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
- 27/07 (Thứ hai) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh - Ngày thương binh - liệt sĩ
- 28/07 (Thứ ba) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên







