Thân trung ấm và hai cơ hội giải thoát còn lại

Bạn đang đọc kỳ 22 của chuỗi 25 bài Mỉm cười bước qua cửa tử.

Sau hơi thở cuối, hành trình chưa kết thúc. Đức Nhiếp Chính Vương giảng giản dị về giai đoạn thân trung ấm và hai cơ hội giải thoát còn lại, để ta bớt sợ và biết cách nương theo.

Thân trung ấm là cơ hội để vãng sinh về cõi của Đức Phật A Di Đà.

Thân trung ấm và hai cơ hội còn lại

Sau khi tắt thở, người mất bước vào một giai đoạn gọi là thân trung ấm.

Đức Nhiếp Chính Vương kể, trong khoảng ba ngày rưỡi đầu, người mất thường chưa nhận ra mình đã chết. Họ cố trò chuyện mà không ai đáp; họ nghe được người sống nói, thậm chí hiểu cả những gì đang nghĩ trong đầu người sống; hễ nghĩ tới nơi nào là lập tức thấy mình ở đó. Tất cả khiến họ hoang mang. Chính vì vậy mà trong những ngày đầu ấy, việc cầu nguyện và cúng dường cho người mất là vô cùng quan trọng - bởi họ đang rất bơ vơ, chưa chấp nhận được sự thật rằng mình đã ra đi.

Với người tu tập, đây là cơ hội thứ hai để giải thoát: chấp nhận rằng mình đã chết, rồi an trú trong tự tính tâm thay vì để những ảo ảnh và sợ hãi cuốn đi. Bởi mọi nỗi sợ trong cõi trung ấm - cảm giác bị rượt đuổi, bị gió lạnh xua đi - cũng chỉ là hình chiếu của vô minh, đúng như khi còn sống. Một hành giả quen thực hành sẽ nhận ra điều đó, để tâm lắng lại; và khi tâm đã tĩnh, họ có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt - cầu nguyện lên Đức Phật A Di Đà và nguyện sinh về cõi của Ngài.

Nếu cơ hội thứ hai cũng trôi qua, vẫn còn cơ hội thứ ba. Cứ sau mỗi bảy ngày trong cõi trung ấm, người mất lại trải qua một “cái chết nhỏ” - đó là lý do truyền thống cầu nguyện cho người đã khuất theo chu kỳ bảy ngày. Mỗi lần như vậy, khi nghe được lời cầu nguyện, tâm thức người mất có thể nhớ tới chư Phật, và nhờ đó ngăn được bước chân đang trượt vào một tái sinh khổ đau. Họ có thể hướng tâm, chọn lấy nơi mình sẽ về - kể cả nguyện sinh về Cõi Cực Lạc. Đây chính là vì sao những lời cầu nguyện của người ở lại có thể trở thành một sợi dây cứu sinh thật sự cho người đã đi.

Và điều đó đưa ta tới một câu hỏi đầy yêu thương: khi một người ta thương sắp ra đi, hoặc vừa rời xa, ta có thể thật sự làm gì cho họ? Đó là điều chương cuối của Phần này sẽ chỉ ra - cụ thể, giản dị, và trong tầm tay tất cả chúng ta.

Lược trích từ cuốn “Mỉm Cười Bước Qua Cửa Tử” - biên soạn theo bài giảng pháp tu Đức Phật A Di Đà của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa.

Kỳ 23: Bên cạnh người sắp ra đi

Xem lại kỳ 21 tại đây

Sự kiện
Lễ Cầu Siêu – Nghi Thức Tâm Linh Quan Trọng Trong Tín Ngưỡng Người Việt Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07, Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên tổ chức khoá tu cầu siêu, hồi hướng công đức đến anh linh các anh hùng liệt sĩ và cửu huyền thất tổ của mỗi gia đình.
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, Phú Thọ)
Thứ hai, ngày 27/07/2026
1
Ngày
:
15
Giờ
:
45
Phút
Đăng ký sự kiện
Lịch tu tập tháng 7 năm 2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:
  • 24/07 (Thứ sáu) Khóa tu Liên Hoa Sinh & Khoá tu Hộ Pháp Mahakala
  • 27/07 (Thứ hai) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh - Ngày thương binh - liệt sĩ
  • 28/07 (Thứ ba) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên
👉 Xem lịch chi tiết và đăng ký tham dự tại đây