Phần 12: Tích lũy phúc đức không khó như ta tưởng
Thứ hai, 25/05/2026, 10:58
Một quan niệm sai lầm phổ biến
Có người nghĩ rằng việc tích lũy tư lương là một việc vô cùng khó khăn. Riêng tôi, tôi luôn nghĩ rằng việc tích lũy phúc đức tư lương không phải là điều gì quá khó khăn cả. Tôi tin chắc như vậy.
Nếu có ai nói rằng tích lũy phúc đức tư lương là điều khó khăn — khi suy nghĩ thật kỹ — quý vị sẽ thấy việc tích lũy phúc đức tư lương không khó khăn lắm đâu.
Điều cần thiết chỉ là phải có ý nguyện tốt và phải duy trì việc từ bỏ những suy nghĩ xấu trong tâm. Khi làm bất cứ việc gì, nếu duy trì được việc buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực và thực hành với thiện tâm, thì chúng ta hoàn toàn có thể tích lũy phúc đức một cách mạnh mẽ và bền vững.

Không cần phải làm quá nhiều việc đâu quý vị. Ngay cả khi chúng ta không có gì đặc biệt để làm, vẫn có thể tích lũy phúc đức được. Nếu có nhiều việc, có bao nhiêu công việc đi nữa — tất cả những việc làm ấy, nếu đặt vào lợi ích của chúng sinh, nhìn theo hướng đó mà làm, thì đều trở thành phúc đức cả.
Việc tích lũy phúc đức rất dễ dàng. Là việc dễ làm. Vấn đề chỉ là chúng ta có thực sự đặt tâm vào đúng hướng hay không.
Mọi hoạt động đều có thể trở thành phúc đức
Bây giờ, dù quý vị có xây một ngôi nhà — nếu xây vì lợi ích của chúng sinh — với suy nghĩ này, vì mục đích này mà xây, thì việc xây nhà ấy chính là phúc đức. "Vì chúng sinh chưa có nơi nương tựa, nên tôi xây ngôi nhà này, biến nó thành nơi giúp đỡ chúng sinh."
Khi bước vào con đường Phật — Phật giáo gọi là con đường của công đức và trí tuệ — với động cơ như vậy mà thực hành, thì mọi việc đều trở thành tích lũy tư lương.
Việc xây ngôi nhà đó chính là tích lũy phúc đức tư lương. Quý vị đã hiểu chưa thưa các vị?
Việc xây ngôi nhà ấy biến thành tích lũy phúc đức tư lương. Dễ dàng như vậy đó. Dù làm việc gì, nếu đặt chúng sinh vào tâm, đặt lợi ích chúng sinh vào con đường Đại thừa — tất cả đều là tích lũy phúc đức tư lương.
Tất cả đều có thể là phúc đức. Tất cả đều có thể là tư lương. Quý vị đã thấu rồi chứ?
Nhắc lại điểm cốt lõi
Như vậy, việc tích lũy phúc đức tư lương — nếu nói một cách thì khó khăn, nếu nói cách khác thì lại rất dễ dàng. Nếu suy ngẫm kỹ — vâng, khi làm như vậy, phúc đức tư lương ấy — điều quan trọng nhất là phải từ bỏ tâm từ ái bị nhiễm ô và tâm ghen tị, phải không thưa quý vị?
Chủ yếu là tâm từ và tâm ghen tị — một động cơ trong sáng không bị duy trì như vậy thì không được. Đây là điều nhất định, nhất định phải hiểu.
Làm được như vậy thì Phật pháp mới thực sự đi vào lòng. Dù chúng ta tu hành theo cách nào, tất cả những điều này đều quy về một tâm từ duy nhất. Khi khởi được tâm từ chân thật, tất cả mọi pháp tu đều được thành tựu.
Đối với chúng sinh cũng cần phải có tâm hướng đến sự dứt khổ. Đối với mỗi cá nhân cũng vậy — dù họ là ai, có lòng tin hay chưa, đều mang trong mình những khổ đau riêng — đối với họ phải chỉ ra một con đường, ngoài ra thì khó mà hiểu thấu được. Cho nên việc suy nghĩ là điều rất quan trọng.






