Phần 1: Khởi đầu từ tâm vị tha
Thứ hai, 25/05/2026, 10:29
Mở đầu bằng động cơ trong sáng
Hôm nay, nếu chúng ta khởi đầu thời Pháp này từ nền tảng căn bản — tức là từ một tâm vị tha lợi tha chân thật — thì lời giảng sẽ thực sự mang lại lợi ích cho người nghe. Đây là điều cốt yếu trước khi đi vào nội dung.
Vừa rồi, có người nói với tôi rằng nếu giảng bằng tiếng Tạng thì e rằng mọi người khó nghe hiểu, khó nắm bắt được ý nghĩa. Nhưng thực ra, nếu giảng bằng tiếng Tạng thì tuyệt nhiên không có chuyện không hiểu được. Bởi vì giảng bằng tiếng Anh mới thực sự khó khăn, mới giống như không thể nghe ra. Còn giảng bằng tiếng Tạng, mọi người đều có thể tiếp nhận một cách rõ ràng, ý nghĩa được truyền đạt trọn vẹn. Vậy nên hôm nay tôi sẽ giảng bằng tiếng Tạng, để tất cả quý vị đều có thể tiếp nhận được tinh thần lời dạy.
Cội nguồn của khổ đau trong kiếp người
Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, biết bao nhiêu nỗi lo âu phiền muộn cứ đeo bám không rời. Chúng ta luôn khát khao hạnh phúc, mong cầu an vui, nhưng dù tìm kiếm thế nào, bình yên vẫn cứ vuột khỏi tầm tay. Tại sao vậy? Nếu suy ngẫm kỹ, ta sẽ thấy rằng tất cả những khổ đau ấy đều bắt nguồn từ một gốc rễ duy nhất: sức mạnh của các phiền não trong tâm chúng ta.
Vì trong tâm có quá nhiều phiền não, nên chúng ta cứ tích lũy hết nghiệp này đến nghiệp khác. Và do nghiệp lực ấy thúc đẩy, chúng ta phải trải qua hết khổ đau này đến khổ đau khác. Đây là vòng xoay không lối thoát của kiếp nhân sinh, nếu ta không có Pháp soi đường.
Lúc nào chúng ta cũng mong cầu hạnh phúc. Chính vì lẽ đó, hôm nay quý vị tụ hội về đây cùng nhau lắng nghe và tư duy chính là cơ hội quý báu để học hỏi những lời dạy mà Đức Phật Thế Tôn đã trao truyền. Việc thực hành những giáo Pháp ấy là điều vô cùng hệ trọng đối với mỗi chúng ta.
Tâm hồn thiện lành — gốc rễ của mọi hạnh phúc
Vì lẽ đó, mỗi người trong chúng ta hôm nay cần phải dụng tâm học hỏi những lời dạy của Đức Phật, để biến cuộc đời ngắn ngủi này thành một cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị đích thực. Nói cho cùng, gốc rễ chính yếu mang lại hạnh phúc cho cuộc đời mỗi người, chính là việc nuôi dưỡng một tâm hồn thiện lành.
Cho dù chúng ta là người Nepal, người Tạng, hay là bất cứ dân tộc nào sống trên dải Himalaya hùng vĩ, thì việc giữ cho tâm hồn mình thiện lành luôn là điều quan trọng bậc nhất. Bởi việc tu tập Phật pháp không phải là câu chuyện chỉ gói gọn trong một đời người. Nó là cả một hành trình dài đằng đẵng qua bao kiếp luân hồi.
Nếu mỗi chúng ta đều khởi tâm và hành xử trên nền tảng của lòng vị tha lợi tha, thì giáo Pháp của Đức Thế Tôn nhất định sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho cuộc đời của chính chúng ta cũng như cho muôn loài chúng sinh.






